Em tự quyết định nhé.
Trong 5 năm qua, Lan không hề nghi ngờ chồng vì anh luôn yêu thương và chăm sóc cô. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, và anh là một người cha tuyệt vời, luôn vui vẻ trò chuyện với con gái. Lan hạnh phúc khi thấy hai cha con gần gũi, nhưng cô vẫn day dứt vì không thể sinh thêm con sau lần sinh đầu tiên khó khăn. Mỗi khi buồn, chồng cô nhẹ nhàng an ủi rằng cô và con là tài sản quý giá nhất với anh. Dù biết anh chỉ an ủi, Lan vẫn cảm nhận được nỗi khao khát của chồng khi thấy gia đình bạn bè có nhiều con. Cô cố gắng yêu thương và chăm sóc tổ ấm để chồng cảm thấy ấm áp mỗi khi trở về.
Cô tin tưởng vào tình cảm của chồng và trân trọng mối quan hệ vợ chồng, nhưng khi thấy những tin nhắn khiêu khích trong điện thoại của anh, cô cảm thấy tan nát. Cô bối rối và tức giận, tự hỏi liệu anh có phản bội mình hay không. Sau một lúc suy nghĩ, cô nghĩ có thể chồng cô chỉ bị quyến rũ bởi ai đó trong phút giây yếu lòng. Nếu anh thành thật, cô sẽ xem xét việc tha thứ. Tuy nhiên, khi cô đưa điện thoại ra trước mặt, anh lại im lặng, không giải thích hay biện minh gì cả.
Anh nói rất ít, nhưng từng lời lại khiến trái tim cô đau nhói. Anh không xứng đáng xin lỗi, vì chỉ một lần mất kiểm soát, anh đã phản bội cô. Cô gái khác đã sinh cho anh một đứa con trai, và anh cần có trách nhiệm với nó, nhưng anh không muốn rời xa cô và con. Mọi quyết định giờ đây là ở cô. Anh từng nói cô và con là tài sản quý giá nhất, vậy còn cô gái kia và đứa trẻ thì sao? Anh luôn khao khát có con trai, nhưng giờ lại nhường quyết định cho cô. Cô muốn hét lên, muốn ném điện thoại vào anh, nhưng lại im lặng. Không khí ngột ngạt bao trùm gia đình, trong khi con gái cô vẫn vô tư chơi đùa bên bố. Cô không muốn nhìn mặt người chồng bội bạc, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương con. Bố mẹ cô động viên: "Nếu có thể, hãy tha thứ vì con gái. Dù thế nào, chúng ta vẫn luôn bên con, ngôi nhà này vẫn là chốn bình yên."
Vì con, cô có thể tha thứ, nhưng không thể chấp nhận kiếp chồng chung. Buông tay là đổ vỡ, nhưng lại là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Cô chỉ lo cho con gái, không biết sau này liệu nó có trách mẹ vì không giữ được gia đình trọn vẹn.


Source: https://afamily.vn/tuy-em-quyet-dinh-20120115015311711.chn